Search
Access times
- Total visits56,137,150
PARTNER
Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.
Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.
* Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...
Most read
- Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
- Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
- Thuật quan sát người (4)
- Người của giang hồ (11): Hải bánh
- Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
- Thuật quan sát người (2)
- Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
- Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
- Chùm thơ về Tây Nguyên
- Chuyện Sọ Dừa
Poem
Trong chuyến đi biên giới Tây Nam, lúc trở về tôi mang theo 3 cái áo dài mới may cái thì của bạn bè tặng cái thì mình tự chọn may. Ngắm 3 cái áo dài may liền mà một lúc lại nhớ cách đây 43 năm vào ngày cưới (2/5/1976) không hề có áo dài. Lúc ấy đám cưới rất giản dị không thuê phòng cưới không may áo dài váy dài cài hoa mình chỉ đi may một cái áo lụa hồng để mặc trong ngày cưới. Đám cưới cũng có ông bác chụp ảnh nhưng sau đám cưới ông bảo cuộn phim bị hỏng. Chán quá hai vợ chồng chở nhau đến một hiệu ảnh bên bờ Sông Lấp của Hải Phòng để chụp hai kiểu ảnh. Người chụp ảnh hôm đó là một bà người Tầu bà tươi cười và rất cẩn thận trong khi chụp. Hai bức ảnh đẹp mỹ mãn đã 43 năm không hề bị hỏng nước ảnh đen trắng vẫn đẹp như xưa. Bây giờ thì một người đã đi xa đã 17 năm người còn lại vẫn tưởng nhớ những kỷ niệm xưa. Hôm nay ĐBM chép ra đây mấy bài thơ viết tặng BKQ để cùng chia sẻ với bạn bè…
MỘT MÌNH
Một mình ngồi trước dòng sông
Ngẩn ngơ chờ cánh buồm không trở về
Một mình một nỗi tái tê
Một mình mình với bốn bề hư không
HÁT LỜI RAU RĂM
“ gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”
Hanh hao còn một chút này
Ta đi cho hết những ngày cuối đông
Đếm từng giọt những nhớ mong
Gom từng sợi rút ruột tằm nhả thơ
Thời gian không bến không bờ
Không gian thăm thẳm cánh cò chào nghiêng
Một mình nhớ một mình quên
Một mình mình với con thuyền nhỏ nhoi
Ai theo cây cải về trời
Để ta ở lại hát lời rau răm
XIN LỖI BIỂN
Em trở lại một mình với ký ức tuổi hai mươi
Năm tháng đã đi qua và không còn anh nữa
Không có anh bên em để nghe anh nói
Chuyện của biển ngày xưa và biển của bây giờ
Biển vẫn dịu dàng xanh và bờ cát trắng mông mênh
Em ngước mắt ngắm chân trời rộng mở
Không có bàn tay anh cho em nắm giữ
Cho em một lần nhận lỗi trước biển khơi
Đi hết mọi nỗi đời nếm trải mọi chông gai
Em mới hiểu sao biển xanh như thế
Sao biển lại dịu dàng đến thế
Như chiều nay em có biển chiều nay
Thời gian trôi đi có thể đã muộn rồi
Những con sóng vỗ bờ mãi còn thao thức
Những cũng bậc cuộc đời và tuổi hai mươi nông nổi
Tuổi hai mươi ta làm sao nhận ra
Ta làm sao nhận ra trước biển cả bao la
Lúc biển khóc biển cười biển trầm lặng xa vời và biển hát
Khi anh đã xa rồi và trước mọi sự đời đắng chát
Anh chính là biền kia em đã nhận ra rồi
Em trở về tiễn biệt tuổi hai mươi
Xin được một lần nói lời xin lỗi
Hãy tha lỗi tuổi hai mươi nông nổi
Dịu dàng đi ... biển dịu dàng đi
Hải Phòng, 21/4/2018
ĐBM.
Đỗ Bạch Mai Facebook ngày 02-05-2019
Search
Access times
- Total visits56,137,150
PARTNER
Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.
Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.
* Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...
Most read
- Phạm Hổ - Thơ viết cho nhi đồng
- Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
- Thuật quan sát người (4)
- Người của giang hồ (11): Hải bánh
- Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
- Thuật quan sát người (2)
- Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
- Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
- Chùm thơ về Tây Nguyên
- Chuyện Sọ Dừa